40 tuổi mới kết hôn, 2 năm không có con: Sự bình thản của vợ ẩn chứa bí mật bất ngờ mà tôi không hề hay biết.
Dốc hết trái tim - Tổng đài lắng nghe và giải đáp về phụ nữ trên Afamily là nơi chị em có thể chia sẻ mọi tâm sự, từ tình yêu, hôn nhân đến ước mơ, hoài bão và những câu chuyện đời mình. Với hình thức tương tác hai chiều, bạn có thể gửi tâm sự và nhận lại hình ảnh minh họa, tạo niềm tin cho phụ nữ. Hãy gửi tâm sự của bạn qua email phunulaphaitheafamily.vn.
Tôi lấy vợ khi gần 40, cô ấy kém tôi 15 tuổi và rất coi trọng gia đình. Tôi muốn có con sớm để ổn định cuộc sống. Dù cả hai đã đi khám và sức khỏe bình thường, chúng tôi vẫn chưa có con sau khi đã cố gắng.
Tôi rất nóng ruột, trong khi ông bà thì thúc giục, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Trái ngược với tôi, vợ tôi lại bình tĩnh, đi tập yoga, spa và đọc sách. Cô ấy nói rằng con cái là lộc trời, càng cuống càng khó có. Tuy nhiên, khi dọn đồ cho vợ, tôi phát hiện một thông báo trên điện thoại: "Lịch tiêm thuốc ngừa thai". Tôi bàng hoàng nhận ra vợ tôi đã tiêm thuốc ngừa thai mà không nói với tôi. Cảm giác như bị lừa dối suốt 2 năm qua thật cay đắng. Tôi giơ điện thoại trước mặt vợ.
Cô ấy khóc nức nở, sợ hãi và kể về ký ức đau buồn từ thời thơ ấu khi phải trông em trai ốm yếu. Hồi đó, cô ấy từng mặc kệ em trai khóc và đã bị mẹ mắng vì suýt gây nguy hiểm cho bé. Từ đó, tiếng trẻ con khóc ám ảnh cô, khiến cô hoảng loạn. Giờ đây, tôi không biết phải làm gì với vợ, khi cô ấy đã lén tiêm thuốc ngừa thai trong suốt hai năm. Cú lừa này thật khó chấp nhận và tôi lo lắng về sức khỏe của cô ấy. Tôi rất cần lời khuyên từ Xương Rồng.
Như đã nói, cô ấy là người chín chắn và nghiêm túc với gia đình. Tôi tin vào lựa chọn của anh, nhưng kết hôn và rào cản tâm lý khi làm mẹ là hai vấn đề khác nhau. Đàn ông có thể nghĩ việc kết hôn và sinh con là tự nhiên, nhưng chúng ta không hiểu nỗi đau khi mang thai và sinh nở. Vợ anh có những ký ức đau buồn từ thuở nhỏ, và là chồng, anh nên thông cảm cho cô ấy. Dù rất giận, cô ấy cũng rất đáng thương. Anh hãy bên cô ấy, cho cô ấy thấy sự chấp nhận của anh để cô ấy có thể chấp nhận quá khứ. Như vợ anh nói, con cái là lộc trời cho, nên đừng tạo thêm áp lực cho cô ấy, vì điều đó chỉ làm khổ cả hai.
Khi cô ấy chấp nhận quá khứ và bản thân, sẵn sàng có con, mọi thứ mới trọn vẹn. Ép vợ mang thai có thể không mang lại hạnh phúc cho cả mẹ và con. Về chuyện gia đình, tôi không muốn can thiệp nhiều. Chỉ mong anh và vợ sớm vượt qua và có tin vui. Thân ái.



Source: https://afamily.vn/40-tuoi-moi-cuoi-ma-2-nam-van-khong-co-con-thay-vo-binh-than-bat-thuong-hoa-ra-la-vi-da-len-lut-lam-the-nay-sau-lung-toi-20180319141352222.chn